TẬP THƠ 8 CHỮ-NGƯỜI CÔ ĐƠN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐƠN
Người gọi em đàn bà cũ phai tàn
Lỡ một chuyến bởi cơ man lối rẽ
Ngàn tủi hờn ai chia sẻ trấn an
Nào đâu thấu đêm buông màn xé lẻ
...
Nỗi cô đơn cứ thầm khẽ dày vò
Cũng cố thử dẹp tàn tro chất chứa
Để cho mình một lần nữa vô lo
Cạnh anh hiểu khỏi lần mò điểm tựa
...
Ai đạp chà làm tim cứa vết đau
Chẳng trọn vẹn khiến nát nhàu lệ nhỏ
Lòng giá băng nghĩa từ đó phai màu
Đành chấp nhận dẫu kẻ sau nhìn rõ
...
Trao chân thành dạ vò võ sầu đông
Cũng nguyện ước tô môi hồng đã nhạt
Lửa cuồng mê tiếng khao khát vợ chồng
Sao khó vậy ôi chênh chông ngọc nát.
...
Biết về đâu khi phiêu bạt dòng đời
Ôm sầu muộn nghe mưa rơi lạnh giá
Chữ ân tình sao vất vã nguồn khơi
Vòng tay ấm dẫu nửa vời chi lạ.
...

Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 5/1/2023
Ảnh: Internet
Bình luận
Mục liên quan
TẬP THƠ 8 CHỮ-THÔI THÌ
THÔI THÌ
Ừ thì thôi ta tạm gác cuộc đời
Vui cũng được mà buồn vơi cũng thế
Giữ yên lòng hứa mặc kệ rong chơi
Bỏ xuống hết mở chân trời bốn bể
Đừng vọng tham xoáy dòng lệ ghen hờn
Mà tranh đấu giành thiệt hơn cho đặng
Bao đêm ròng ôm cay đắng từng cơn
Khóc nghẹn nấc trong chập chờn dai dẳng
....còn nữa...
Thôi thì cuộc sống vốn đã mệt mõi lo âu buồn phiền....thì ta dừng lại một phút để nghỉ ngơi...quên đi bao lo âu muộn phiền hơn thua được mất...
TẬP THƠ TỰ DO 8 CHỮ-HOÀI NIỆM XƯA
HOÀI NIỆM XƯA
ĐƯỜNG xưa cũ in dấu chân buổi ấy
DUYÊN nồng nàn mãi cứ vậy bên anh
LỠ nhịp yêu nên giấc mộng chẳng thành
BƯỚC qua vội cứ quẩn quanh nỗi nhớ
...
Hoài niệm về những kỉ niệm dấu yêu xưa là nơi ta gởi gắm tâm tư tình cảm mình trong những nốt thăng trầm cảm xúc từng cung đường nốt nhạc yêu thương. Duyên đến duyên đi vốn dĩ vô thường mà sao lòng thương cứ hoài man mác chất chưa đầy tâm tư hoài. Hỡi tình nhân yêu dấu nào có hay lòng anh đã...
TẬP THƠ SONG THẤT LỤC BÁT-NIỀM TIN
NIỀM TIN
Thôi đã hết niềm tin vụn vỡ
Bao chân thành cũng sợ rời xa
Dẫu duyên có mấy đậm đà
Mà người gạc dối tim ta cũng sầu
....
Ai trong đời cũng có những góc khuất tâm tư cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào chua chát hay ngọt ngào trong men say tình ái. Niềm ghen sự tổn thương khi tình cảm chân tình đã giành trọn vẹn cho người mình yêu thương nhưng đổi lấy là sợ gạc lừa hay thơ dại chạy bên những lời gião hoạt trời xanh.
TẬP THƠ 8 CHỮ-KHÓA CỬA TRÁI TIM
KHÓA CỬA TRÁI TIM
Thôi giã biệt kể từ đây xin hết
Trái tim đau giờ đã chết theo nàng
Bao mộng khờ chưa trọn bởi dối dang
Giờ khóa lại lòng như ngàn dao cắt
....còn nữa...
Khi bạn trao tất cả sự chân thành bằng tình yêu thương, sự san sẽ, sẽ chia để thấu hiểu cảm thông đó là vì tình yêu. Nhưng người không nhận ra hay cố tình gian dối là bởi với họ đó không phải là vì yêu thương mà đến với bạn. Khi đàn ông im lặng là kím nén cảm xúc đau thương còn phụ...
TẬP THƠ 8 CHƯ-ANH TẶNG EM
ANH TẶNG EM
Anh tặng em cả trời đất bạt ngàn
Cùng nhau bước khắp thế gian thơ mộng
Những chia sẻ bao ngọt bùi bay bổng
Lời nguyện thề với nhựa sống thương yêu
....còn nữa...
Anh chẳng có gì ngoài những yêu thương chan chứa, chấp cánh vào vần thơ gởi đến em những khung trời thơ mộng. Hòa trong yêu thương nhung nhớ vô bờ....bao khát khao thầm kín ...nguyện chung lối đường hoa thơ mộng...
TẬP THƠ TỰ DO- NẾU CÓ THỂ
NẾU CÓ THỂ
Nếu có thể nghe lòng mình thở nhẹ
Ngồi lặng yên và nói khẽ tâm hồn
Ta sống còn với mỗi phút dại khôn
Chớ chấp thủ hay lưu tồn thù hận
...
Nếu có thể dẹp muộn phiền loạn bấn
Môi mĩm cười nào vấy bẩn hơn thua
Ta dạo chơi cứ như vậy vui đùa
Quẳng gánh nặng hay a dua mộng ảo
...
Nếu có thể đừng vui buồn cơm áo
Mặc xác thân chuyện tiền gạo ưu sầu
Sự vô thường chẳng rõ biết về đâu
Nên chuẩn bị để quay đầu kịp lúc
...
Nếu có thể...
TẬP THƠ 8 CHỮ-DUYÊN TÌNH
DUYÊN TÌNH
Có những tình không thể gọi thành tên
Chỉ nốt lặng mãi xoáy bền tâm khảm
Chữ duyên nợ đẩy đưa người lấp trám
Chẳng vẹn tròn cố khẽ chạm đau thương
...
Có những chữ TÌNH sao khó gọi thành tên. Bởi trong miền sâu thẳm nỗi nhớ một hình bóng cứ hiện về mang theo một hơi ấm nồng nàn lại phải vào mặt hơi lạnh như buốt tim gan.
TẬP THƠ TỔNG HỢP 8 CHỮ - NHỚ
NHỚ
Ở hai đầu nỗi nhung nhớ khôn nguôi
Ta mơ tưởng cho chín muồi ước nguyện
Dẫu vạn dặm tình cách xa vỹ tuyến
Vẫn thương nhau mãi hòa quyện lâu bền
...
Khoảnh khắc giờ sao thể gọi thành tên
Rồi hụt hẫng khẽ chạm miền sâu thẳm
Bao khát vọng chúng mình hằng say đắm
Phận duyên kia cứ sâu đậm từng ngày
....
Trót yêu rồi thương lấy dạ hờn cay
Bởi ghen giận những đọa đày thử thách
Sự vô cớ không rõ nguồn hắc bạch
Này bao dung đừng oán trách tủi...
TẬP THƠ BÁT NGÔN - DẠY VỢ
DẠY VỢ
Vợ ngồi đây anh dạy bảo đôi lời
Đừng vội phán hay lệ rơi thêm tội
Phận con thảo phụng mẹ cha sớm tối
Nghĩa vuông tròn là nguồn cội phúc an
...
Đừng buồn đau lúc mẹ mắng phàn nàn
Khi lẩm cẩm hay nói oan nghịch lý
Bụng vẫn đói dẫu vừa ăn rất kĩ
Cơm nước đầy lại thủ thỉ không cho
....
Rồi khóc la như trẻ dại lắm trò
Đừng để dạ rồi âu lo phiền não
Bởi cuộc sống với đồng tiền bát gạo
Đủ xoay vòng làm điên đảo tâm ta
...
Vợ...
TẬP THƠ SONG THẤT LỤC BÁT - ĐỢI ANH NHÉ
Chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn đó những không khí hào hùng khải hoàn chiến thắng miền nam 30/4 giải phóng đất nước. Cũng mang đi nhiêu tâm sự mất mát đau thương, hoài niệm còn vương vấn trên chặn đường đã qua....bởi những tình yêu...và hẹn chờ...
ĐỢI ANH NHÉ!
Đợi anh nhé! Đừng quên ước hẹn
Bởi yêu thương dồn nén bao ngày
Chiến trường lửa đỏ hờn cay
Bạo quân xâm chiếm xéo cày quê hương
...
Gói tất cả lên đường giết giặt
Phận nam nhi nén thắt...
TẬP THƠ 8 CHỮ-EM GỞI GÌ
EM GỞI GÌ
Em gởi gì trong nắng ấm chiều nay
Vệt lam đỏ cứ trải dày nhung nhớ
Từng khoảnh khắc cứ dâng trào duyên nợ
Hình bóng ai trong hơi thở môi mềm
...
Em gởi gì trong nắng ấm chiều nay khiến lòng anh đắm say trong nỗi nhớ. Em gởi gì trên lối nhỏ triền đê. Nơi em về mang theo ánh trăng vàng quê khiến cơn gió hờn ghen
TẬP THƠ CHỦ ĐỀ CHA MẸ- VU LAN NHỚ MẸ
MÙA VU LAN NHỚ MẸ
Mùa Vu Lan đức hiếu hạnh muôn đời
Công dưỡng ái như biển khơi sâu rộng
Bởi chín chữ nghĩa cù lao chèo chống
Tình mẹ càng cấp số cộng thời gian
...
Trao ngàn thương không một phút phàn nàn
Kể sao tỏ những bất an lo lắng
Từng giọt sữa vai mẹ gầy trĩu nặng
Lo mỗi ngày dẫu mưa nắng không buông
...
Nuôi lớn khôn con vụng dại mẹ buồn
Sao hiểu thấu dòng lệ tuôn chảy ngược
Bao tần tảo bạc mái đầu vẫn bước
Bên hiên nhà luôn thầm ước...