NGẮM SƯƠNG
Trời cao vén cửa đón thanh bình
Một giọt sương tàn thoảng tiếng kinh
Thuận ý rời buông chẳng hữu đạo
Tùy duyên đón nhận chớ vô tình
Mây vờn rượt gió hòa muôn thảo
Nước chảy qua cầu khởi vạn sinh
Đoạn tướng căn trần nguyên sở ngộ
Lòng an rọi chiếu rõ tâm mình.
....
Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 8/5/2023
"THUYỀN AI ĐẬU BẾN SÔNG TRĂNG ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY"
(Câu khoán nhà thơ: Hàn Mặc Tử).
....
Đây là bài thơ lấy cảm hứng từ câu thơ Hàn Mặc Tử chuyển tải thành thể thơ đường luật biến thể kết hợp giữa Tung Hoành Khoáng Thủ + Giao Cổ Đối + Bát Điệp + Tiệt hạ....nhằm mô tả ánh trăng và tình người....
ĐỢI TRĂNG
THUYỀN đợi TRĂNG tàn rượu ủ say...
AI gom nỗi nhớ bỏ TRĂNG này...
ĐẬU cành trúc liễu đùa TRĂNG hận...
BẾN dỗi TRĂNG hờn níu cẳng...
TẠO HÓA
Tạo hóa phân kì cảnh nguyệt phong
Trời ban núi thẳm lại thêm dòng
Khe lùm ngọc ủ anh hùng ngóng
Suối rạch châu bày lãng tử mong
Mõi gối nào buông nhìn cứ nhộn
Chùn chân cũng lội quyết không vòng
Phen này lập chí leo bằng được
Chín đỉnh mây ngàn há sợ cong.
....
Thiên nhiên tạo hóa có nhiều phong cảnh đẹp mê hồn làm say đắm nức lòng người...
CHÚC XUÂN
CHÚC đến mùa xuân rực rỡ hồng
CHÚC người khắp nẻo đẹp như bông
CHÚC tình hạnh phúc đừng lay động
CHÚC mệnh bình an mãi vén trồng
Chúc tất cả ACE quý cô bác năm mới 2023 thành công rực rỡ. Vạn sự cát tường như ý. Thên tâm an lạc thành công mỹ mãn.