MÍT VOI
Căng tròn quả mộng ngước nhìn đây
Võ cứng xù da múi rõ dầy
Ngọt nước bao chàng nom muốn đẩy
Thơm mùi lắm kẻ ghé nhìn vây
Anh hùng lại nhớ siêng gài bẫy
Lãng tử còn thương khéo nhịp chầy
Nhựa rỉ tràn ra người cứ quẫy
Cho vòi tiến thẳng chín tầng mây.
...
Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 26/5/2023
Với lối thơ đơn giản pha chút hài hước gởi đến bạn đọc chút vui tươi xã stress cuối tuần.
CÔNG TÁC TỪ THIỆN
...
Vợ ơi em cảm thông nha
Anh chưa có thể về nhà được đâu
Chuyến này công tác hơi lâu
Bởi đây công việc ngập đầu tay chân.
Mà anh không thể phân thân
Cũng vì cơn bão bội phần đau thương
Nào thì phải bận vét mương
Thông hào nghẹt cống để đường lưu thông.
....còn nữa....