TỈNH NGỘ
Mong người tỉnh ngộ thoát đường mê
Chướng nghiệp trừ tiêu cội gốc về
Lập chí kiên cường nghênh gối tọa
Khom mình nhẫn nại hạ đầu đê
Tình ly giữ giới dầy tâm đẽo
Ái đoạn lìa duyên trọn nghĩa thề
.....còn nữa....
Bài thơ Tỉnh Ngộ nằm trong tập thơ đường luật biến thể dạng Thủ Vĩ Ngâm. Thật ra nó là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật bình thường trong đó câu 1 được đưa xuống làm câu 8. Mục đích để nhấn mạnh bài thơ chứ...
NGHIỆP
Nhân quả nào sai thật rõ mình
Kẻ trồng phải gặt chớ thanh minh
Trần gian cực khổ vì duyên nợ
Nghiệp* chướng sầu bi bởi nghĩa tình
Ý dưỡng tu hành thông giáo điển
Tâm bồi giác ngộ hiểu chân kinh
....còn nữa....
Nghiệp là hành động có tác ý bởi thân khẩu ý. Nghiệp đi liền với nhân quả như hình với bóng. Đình chỉ thất tình lục dục, luc căn thanh tịnh, dẹp bỏ chặt đức mọi tạo tác ắt nghiệp theo đó mà dứt. Nghiệp dẫu có nghiệp thiện và nghiệp...
THÔI THÌ
(Thuận)
THÔI ta ÁO lụa VỚI quần SỒNG
Gọt đẽo vui buồn BỞI sắc KHÔNG
NHỒI dạ BẢO tim liền xét dõi
Giữ tâm nhờ cảnh MỚI vun TRỒNG
KHÔI hài ĐẠO giũa tan chiều đợi
Khổ hạnh kinh mài GỞI sớm TRÔNG
....còn nữa....
Tập thơ đường luật biến thể cho ra mắt bài thơ Thôi thì là thuộc thể thơ biến thể thuận nghịch độc lục chuyển. Cách đọc ngược dưới lên, cắt bỏ hai chữ đầu, hai chữ cuối bài thơ...tạo nên nét mới trong thơ
TIÊU DAO
Lạc bước hồng trần ngạo nghễ chơi
Tiêu dao túi rượu ghé trường đời
Nhìn mây ý ngộ chào mưa phủ
Đón gió tâm hòa kệ nắng phơi
Giữa chợ lao xao tình chẳng vướng
....còn nữa...
Có được một kiếp người đâu há phải dễ thôi thì dạo chơi với túi rượu bầu để ngạo nghễ với trần gian tùy tâm đón nhận trước cảnh trần ảo mộng. Nhìn mây, đón gió tùy tâm an lạc mặc kệ nắng mưa phủ dòng đời, thôi thì cứ hòa mình nhận lấy chẳng biệt phân....