DUYÊN TÌNH
Có những tình không thể gọi thành tên
Chỉ nốt lặng mãi xoáy bền tâm khảm
Chữ duyên nợ đẩy đưa người lấp trám
Chẳng vẹn tròn cố khẽ chạm đau thương
...
Nhớ từng đêm cứ mộng suốt canh trường
Lòng khắc khoải nghe vấn vương dậy sóng
Tình nhân hỡi nghe khát khao cháy bỏng
Trong vòng tay phút vô vọng thêm tàn
...
Em vội vàng như ngọn gió hợp tan
Bao lời hứa như muôn ngàn chờ hẹn
Bởi từ giã không một lần vun vén
Để cay nồng âm thầm lẽn vào tim
...
Sao đành mang khối ân nghĩa ta tìm
Đem cất giấu vốn nằm im lặng lẽ
Khơi bùng lửa duyên ấm nồng rồi xé
Chát chua này đành làm kẻ cuồng si.
...
Còn lại đây nụ hôn cháy xiết ghì
Trong miền nhớ chạm bờ mi thắt cuộn
Lòng đau quặn ôm chân tình ước muốn
Ngày tương phùng dẫu sớm muộn luôn ghi.
...

Ảnh: Internet
Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 4/1/2023
Bình luận
Phong -
Hay wa ta
05:56:46 04/01/2023