ĐAU
(Xa Luân)
...1: Bát Cú Khoán Thủ....
NỖI nhớ trào dâng giống kẻ khờ
ĐAU từng khúc ruột não hoài mơ
TRAO thề xóa giận êm đềm ngóng
GỞI hẹn ghìm thương khắc khoải chờ
NGHĨA đoạn môi hồng chôn nét chữ
TÌNH hòa giọt đắng ủ câu thơ
ĐẮM chi ái dục càng thêm khổ
SAY nửa lòng ai chẳng bến bờ.
....2: Thủ Nhất Thanh....
ĐAU TỪNG KHÚC RUỘT NÃO HOÀI MƠ
ĐAU nhói ngày mong những ý chờ
ĐAU giấu bần thần hoen nốt nhạc
ĐAU ngồi lặng lẽ ướt vần thơ
ĐAU ngàn nhọt lở cào bung nóc
ĐAU vạn dầm ghim tức vỡ bờ
ĐAU đáu không kìm tuôn lệ chảy
ĐAU gan cuộn thắt bởi khù khờ.
...... 3: Bát láy.......
GỞI HẸN GHÌM THƯƠNG KHẮC KHOẢI CHỜ
Muôn trùng quạnh quẽ trút vào thơ
Âm thầm ánh mắt tìm vai ngực
Rộn rã con tim trốn bụi bờ
Để bữa nâng niu mà vụng dại
Vì hôm rạo rực dẫu ngây khờ
Bâng khuâng tháng mộng cầu nàng hiểu
Thoát cảnh ê chề ước nguyện mơ.
..... 4: Bát Điệp....
TÌNH HÒA GIỌT ĐẮNG Ủ CÂU THƠ
Cảm nhận TÌNH yêu sóng vỗ bờ
Hạnh phúc nào hay TÌNH nợ trĩu
TÌNH duyên cứ ngỡ trí vương khờ
Đành cam giữ kiếp lưu TÌNH quyện
Lỡ trót gom TÌNH dưỡng đạo mơ
Kỉ niệm đừng quên TÌNH thắm thiết
TÌNH anh mãi nói sẽ luôn chờ.
.... 5: ..Giao Cổ Đối.....
SAY NỬA LÒNG AI CHẲNG BẾN BỜ
Ngổn ngang lối nhỏ dạ mê khờ
U sầu đợi gã tô lời ngọt
Người dệt men nồng nhẫn nại mơ
Cuộc sống mây vờn da diết tủi
Niềm tin gió thổi xót xa chờ
Dầu em dối gạt trăm lần hứa
Quyết vẫn chân thành gói trọn thơ.
....
Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 22/4/2023
Bình luận