TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-TRÓT YÊU
TRÓT YÊU
Lỡ trót yêu rồi mấy hạ đông
Chờ hôm tái ngộ để say nồng
Âm thầm những buổi hoài thương nhớ
Khắc khoải bao ngày vẫn ngóng trông
Dõi mắt đan tình gom lửa đượm
Nhìn mây dệt sắc rộn tim hồng
Người đi có hứa còn quay lại
Để bến mong thuyền nhộn nhánh sông.
...

Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 22/12/22
....
Bình luận
Mục liên quan
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-DUYÊN NỢ
DUYÊN NỢ
Chữ duyên nợ ấy cũng do tình
Muôn thuở bên đời gắn nghiệp sinh
Ngõ hẹp luân hồi bao hạnh phúc
Đường xưa cách trở mấy yên bình
Hoài thương đắng tủi thân hồ điệp
...còn nữa...
Vạn pháp tùy duyên mà nương tựa sở dĩ giữa dòng tời 8 tỷ người mà ta gặp ai đó âu cũng là duyên nợ từ vô thỉ để lại mà nay hội ngộ. Ngắn dài do duyên trời định mà hợp tan do người quyết. Có đi hết cung bậc cảm xúc giữa thất tình lục dục mà ta chọn lấy nếm...
TẬP THƠ BẠN ĐỌC XƯỚNG HỌA -NGHĨA NỒNG
NGHĨA NỒNG
Vì ai ái mặn thế gian sầu
Nguyện ước chân thành có được đâu
Ghép nợ chưa tròn duyên phận cuối
Trao thương chẳng vẹn mối tình đầu
Đêm nằm khấp khởi tìm hương ấm
Sáng dậy mơ màng đếm giọt ngâu
....
Thú vui của chơi thơ đường luật là luôn có một hay nhiều người cùng xướng họa với vần thơ của mình. Đó là cái nét hào hứng của người viết dòng thơ đường luật vốn khô khan thế nhưng chúng ta may mắn có những vần thơ nhịp điệu khẽ chám...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-ĐÀNH CHÔN
ĐÀNH CHÔN
Chôn vùi kỉ niệm lúc còn thương
Chẳng vẹn tình duyên hết trọn đường
Sáng tối bần thần tim vẫn dệt
Đêm ngày khắc khoải dạ hoài vương
Vì yêu lỡ bước gieo sầu khổ
....còn nữa...
Ai đã từng có tình yêu mà không thể trọn vẹn cho cuộc tình đi đến dài lâu...mà nơi ấy rẽ ngang chia cắt bởi những lối riêng đành mang một nỗi niềm sầu riêng lẽ bóng mộng uyên ương...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-ĐỢI CHIẾN
Quân Tử Có Thương Thì Bóc Yếm
Xin Đừng Ngó Ngoáy Lỗ Trôn Tôi
" Hồ Xuân Hương"
ĐỢI CHIẾN
QUÂN bà giở thói tưởng kì khôi
TỬ chiến ban ra chẳng thấy hồi
CÓ nghĩa mời nhào thân gối chiếc
THƯƠNG tình ráng nặn quả bồng đôi
.....còn nữa...
Nói đến nhà thơ Hồ Xuân Hương là nói đến nhiều thi phẩm phá cách với tư tưởng mới mẻ đem lại nhiều giá trị cho các giới phê bình văn học nghệ sỷ. Với lối thơ mang đặc nét riêng thanh thanh...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUÂT- NGẪM
NGẪM
Đêm nằm ngẫm nghĩ tận tường ra...
Xác võ này đây có thật là...
Cảm giác tuôn trào se sắt trĩu...
Tâm hồn gợi nhớ ngỡ ngàng xa...
Đừng suy đất nọ rằng nay bến...
....còn nữa...
Vạn vật tùy duyên mà hợp hay tan...ngẫm rõ sự đời vô thường mà quán chiếu vạn pháp chỉ là phương tiện...nương tựa vào tâm để tùy duyên hóa cảnh ....vật chất bên ngoài cái có không giả thật...mà bận tâm chấp thủ...cho rằng...
Đây là thể loại thơ đường luật biến thể...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-8/3
TẠI QUÀ 8/3
Anh hại em rồi có biết không?
Vì sao giấu mặt gởi hoa hồng
Đang giờ áo thử cùng con dại
Bởi lúc kèn trao với lão chồng
Đỏ mặt bầm mông gào sấm sét
Liệng đĩa bay nồi nổi trời giông
Lần sau chuyển khoảng vài trăm triệu
Lãng mạn bồi thêm khỏi mấy đồng.
Chúc chị em 8/3 vui vẻ nhé!
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT- NGHIỆP
NGHIỆP
Nhân quả nào sai thật rõ mình
Kẻ trồng phải gặt chớ thanh minh
Trần gian cực khổ vì duyên nợ
Nghiệp* chướng sầu bi bởi nghĩa tình
Ý dưỡng tu hành thông giáo điển
Tâm bồi giác ngộ hiểu chân kinh
....còn nữa....
Nghiệp là hành động có tác ý bởi thân khẩu ý. Nghiệp đi liền với nhân quả như hình với bóng. Đình chỉ thất tình lục dục, luc căn thanh tịnh, dẹp bỏ chặt đức mọi tạo tác ắt nghiệp theo đó mà dứt. Nghiệp dẫu có nghiệp thiện và nghiệp...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-NÚP VÁY
NÚP VÁY
(Cảm tác theo ảnh)
Nhục nhã đàn ông núp váy chầu
Rằng mình thoát cảnh ướt mưa ngâu
Nào hay mấn nở xòe ngang miệng
Cứ tưởng dù che đội hết đầu
Lắm kẻ âm thầm thơm bướm đậu
Bao người lúc nhúc hệt ruồi bâu
Mồm cười miệng bảo vui say đắm
....còn nữa...
Bài thơ được cảm tác theo hình nỗi tiếng là tượng đài của mỹ nhân Marilyn Monroe dưới trời mưa với bao chàng trai chen chúc trú ẩn. Cũng ví như bao thằng đàn ông núp váy phụ nữ mà hênh...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-GIÃ GẠO
GIÃ GẠO
Canh thời điểm gọi thoát màn êm
Cọc cạch chày khua nẫy lụa mềm
Ưỡn ngực lom khom vừa rạng sáng
Cong đùi nhấp nhổm kịp mờ đêm
Chân rùng tóc xõa chàng neo nhịp
Áo trễ quần bung thiếp giữ kềm
...còn nữa...
Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Một bức tranh thời nông thôn tuyệt đẹp qua hình ảnh buổi sáng tờ mờ sương đã dậy để giã gạo cho kịp thời gian trước lúc hừng đông với nhịp cối chày vang vọng nghe quen tai mà đến đổi...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT - TIÊU DAO
TIÊU DAO
Lạc bước hồng trần ngạo nghễ chơi
Tiêu dao túi rượu ghé trường đời
Nhìn mây ý ngộ chào mưa phủ
Đón gió tâm hòa kệ nắng phơi
Giữa chợ lao xao tình chẳng vướng
....còn nữa...
Có được một kiếp người đâu há phải dễ thôi thì dạo chơi với túi rượu bầu để ngạo nghễ với trần gian tùy tâm đón nhận trước cảnh trần ảo mộng. Nhìn mây, đón gió tùy tâm an lạc mặc kệ nắng mưa phủ dòng đời, thôi thì cứ hòa mình nhận lấy chẳng biệt phân....
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT-THƯƠNG NÀNG
THƯƠNG NÀNG
Từng hôm trộm nhớ bởi yêu rồi
Lạc lối thơ vần nhả ngọc trôi
Thắm mộng cơ duyên tình cứ dưỡng
Nồng ân nhiệt huyết dạ luôn bồi
Trông ngày hội ngộ ghì thơm má
....còn nữa...
Nỗi nhớ bâng quơ như hiện về trong những buổi chiều tà lòng cứ da diết nhớ thương hình bóng ai trong tâm trí miên man trầm tư, bao nhiêu ân nghĩa đoạn tình cứ vương vấn khôn nguôi...Để rồi một ngày mơ ước được gặp lại em cho thỏa nỗi nhớ mong trong vòng tay siết chặt...
TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT - HỜN CHI
HỜN CHI
Nghĩa bậu chôn vùi đáy dạ anh
Nào ai giận dỗi bởi chưa thành
Âm thầm kẻ bước gieo sầu não
Lặng lẽ đêm buồn đếm vãn canh
Bóng nguyệt chưa tròn duyên trỗ quả
Dòng tương chẳng ngọt lá xa cành
...còn nữa...
Khi duyên đến gặp được người trong mộng đem lòng thương nhớ ngày đêm vò võ...Nhưng nào đâu là mãi mãi bởi duyên nợ chưa tròn sao trọn vẹn hết con đường...Nào đâu trách phận than thân vì ai mà khóc thầm...thôi đành chôn kín trong tâm chữ tình...