XA NHỚ
Tình biệt ly dẫu đã khắc nấm mồ
Vùi chôn kín cạn lệ khô giá lạnh
Vẫn khắc khoải mang trong lòng canh cánh
Nỗi ưu sầu cứ hiu quạnh đảo điên
...
Muốn gào la và xé toạc muộn phiền
Để một phút được an yên thanh thản
Chẳng suy nghĩ cho quên đi buồn chán
Chút chân thành cũng rút cạn khát khao
...
Được bên em trọn một khối ngọt ngào
Thỏa ước nguyện cùng ta trao nỗi nhớ
Vườn Mộng Uyễn khoe ngàn hoa đua nở
Bướm dập dìu còn dang dở chiều vương
...
Bởi nợ duyên em đoạn tuyệt cung đường
Hay gian dối bao lời thương chối bỏ
Chỉ bèo dạt ghé ngan dòng nước nọ
Nào bận tâm ai đó đã đau lòng
...
Từng đêm trường dạ vò võ nhớ mong
Những khoảnh khắc như quay vòng đan bện
Nụ hôn quyện lửa cháy nồng cảm mến
Ánh mắt say như quyến luyến tim này
...
Đau một đời như nếm cả sầu cay
Không oán thán nào đọa đày nghỉ ngợi
Sao vẫn nặng bao ân tình chới với
Nghĩa cưu mang cứ khơi gợi từng ngày.
...

Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 8/1/2023
Bình luận