YÊU
Yêu cũng học từ đầu hả bé?
Dẫu bốn mươi chạm khẽ xuân thì
Ta cuồng nhiệt huyết lòng si
Để mình ôm đắng những gì kẻ trao
...
Yêu tất cả lẽ nào không đúng
Bởi chân tình để bụng hờn đau
Sợ hôm héo úa bạc màu
Đem phơi ủ kín ngày sau vẫn thề
...
Yêu đến dại tái tê mộng ước
Mình chung đường có được không em
Nâng ly cạn chén say mèm
Vì ai khóc nhỡ lọ nhem má hồng
...
Yêu khắc cốt bên sông bến đợi
Lời hẹn thề chưa với tầm tay
Bởi ai lỡ dại bao ngày
Bên tình ái ngọt men say mật đường
...
Yêu sâu đậm người thương có hiểu
Bao bóng hình phản chiếu con tim
Từng đêm dõi ngóng đi tìm
Nụ cười hòa quyện niềm tin đã tròn
...
Yêu mãi nguyện sắc son bền ý
Sẽ ngọt bùi dư vị nồng cay
Kìm trong nỗi nhớ đọa đày
Bao đêm thức trắng người nay đâu rồi?
...

Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 30/11/22
Bình luận
An yên -
Hãy yêu lấy ngưòi mà khi gặp, bạn đã cưòi. Và khi gặp bạn, đã cười. ^^
15:16:25 06/12/2022
Minh Nhật Land QUẢN TRỊ VIÊN
Vậy quá tuyệt ạ. Nhưng thế gian này lòng người hay đổi thay...cám ơn
Phong -
Hay
14:26:14 30/11/2022