TÌNH DANG DỞ
TÌNH NÀY ĐÃ CHẾT DẠ BUÔNG TRÔI
KỶ NIỆM NGÀY XƯA CŨNG HÉO RỒI
Chữ hẹn đành mang ngầm chót lưỡi
CÂU THỀ NỠ BỎ LẠNH BỜ MÔI
Ưu phiền bến đợi thời gian phủ
ĐOẠN TUYỆT HỒN TRAO KHOẢNH KHẮC BỒI
Trách phận trần duyên làm rạn gãy
NGƯỜI DẦN RẼ LỐI BẠC NHƯ VÔI.
....
KỶ NIỆM NGÀY XƯA CŨNG HÉO RỒI
U buồn khép chặt giữ đầu môi
Bài thơ giận dỗi âm thầm khảm*
Nốt nhạc hờn ghen lặng lẽ bồi
Bịt nẻo rừng thưa nhìn cú vọ
Khơi dòng suối trũng khóc chìa vôi
Bèo mây một thoáng về đâu hỡi
Nghĩa hết tan tành giọt nước trôi.
.....
CÂU THỀ NỠ BỎ LẠNH BỜ MÔI
Thuở ấy nàng mong sẽ đắp bồi*
Rộn rã dâng trào thơm mái tóc
Êm đềm cuộn chảy trắng màu vôi
Niềm đau sớt ngõ bơ phờ chịu
Nỗi khổ chia đường lạc lỏng trôi
Nghĩ đến mình ta giờ thắt quặn
Từng đêm nhỏ lệ mấy thu rồi.
........
ĐOẠN TUYỆT HỒN TRAO KHOẢNH KHẮC BỒI
Bao lần cứ ngỡ thắm trầu vôi
Phòng côi gió thổi đìu hiu chạm
Gác vắng trăng lùa quạnh quẽ trôi
Ngơ ngẩn ôm sầu tuy níu mãi
Xót xa chuốc hận dẫu thương rồi
Hoài chăng ái hữu trong miền nhớ
Điệp khúc cay sè đắng cả môi.
.....
NGƯỜI DẦN RẼ LỐI BẠC NHƯ VÔI
Mặc kệ chân thành vẫn cuốn trôi
Kí ức tim hồng không gặp nữa
Tàn dư lửa ấm chợt quên rồi
Vấn vương ước khởi hương nồng liễu
Quấn quýt chan hòa vị ngọt môi
Dang dở từ đây vì lỗi nhịp
Tràng se cát nặn cố vun bồi.
….

*Bàng nữu 3B: Bờ, bỏ, bồi
Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 14/3/2023
Bình luận