THÓI ĐỜI
NGẬM ĐẮNG HỜN CAY NHỮNG SỰ ĐỜI
TÂM HỒN RÁCH NÁT CŨNG ĐÀO KHƠI
Mồm phun kín độc cầu hay ý
NÃO CHỨA NHIỀU PHÂN TƯỞNG ĐẸP LỜI
Đạo đức không gìn gian bụng trỗi
ÂN TÌNH CHẲNG CÓ XẢO LÒNG CHƠI
Cho rằng thiên hạ mình ta giỏi
BẢN TÁNH GIANG SƠN KHÓ ĐỔI DỜI.
.....
TÂM HỒN RÁCH NÁT CŨNG ĐÀO KHƠI
Rác tựa chuồng trâu xối xả lời
Nghiệp dữ nhào thêm còn chọc khuấy
Duyên lành hãm bớt lại đùa chơi
Sầu tư trước mặt thầm say đắm
Thác loạn ngày sau vững chuyển dời
Tự ngỡ hào quang rồi phóng dật
Nghênh ngang hách dịch thói cùn đời.
....
NÃO CHỨA NHIỀU PHÂN TƯỞNG ĐẸP LỜI
Đâu ngờ hại ác rõ làng chơi
Vàng tung sống ảo tim mờ lặn
Bạc thảy làm oai mắt nhạt dời
Gặp gỡ săn tìm van lạy của
Nhao nhao nịnh bợ cúi luồn đời
Cớ sao hiểu được vì tham dối
Thùng rỗng vang rền cả biển khơi.
....
ÂN TÌNH CHẲNG CÓ XẢO LÒNG CHƠI
Nhận thức ba que ngực vỗ dời
Núi thẳm luôn bừa tô vẽ phận
Non cao vẫn lấp xới rèn đời
Âm mưu giẫm đạp người ngầm phá
Thủ đoạn trông chờ kẻ yếu khơi
Đã tệ ừ thôi đừng phét rởm
Phùng mang vọng ngữ há trăm lời.
......
BẢN TÁNH GIANG SƠN KHÓ ĐỔI DỜI
Huênh hoang ngạo nghễ vốn ngầu đời
Bơ phờ ruột nẫu mong kìm giận
Rũ rượi gan buồn nhớ gạt khơi
Chỉnh tiếng răn từ khi nhả chữ
Bình câu đẽo vận lúc buông lời
Thường hằng hối cải may ra kịp
Quả báo mai này chớ giỡn chơi.
…….

Sáng tác: Minh Nhật
Sài Gòn: 10/4/2023
Bình luận